Chuyện dở khóc dở cười của cặp vợ chồng bị phát hiện khi đang "hú hí"
Mỗi khi nhắc đến việc vợ chồng bị bắt gặp khi đang ân ái, Hiền, 27 tuổi, ở Lạc Long Quân, Hà Nội, không khỏi ngượng ngùng. Sau 7 tháng cưới, vợ chồng Hiền sống cùng bố mẹ chồng. Dù họ chiếm một tầng riêng, nhưng vẫn không thoải mái do mẹ chồng thường xuyên vào phòng mà không gõ cửa. Để tránh rắc rối, họ luôn phải nhớ khóa cửa. Tuy nhiên, mới đây, Hiền vẫn bị mẹ chồng bắt gặp khi đang "yêu" dưới sàn nhà sau khi dọn dẹp và cùng chồng nằm ăn hoa quả, xem phim.
Khi đang xem phim đến đoạn cao trào, vợ chồng Hiền quên khóa cửa phòng. Hiền ngượng ngùng khi mẹ chồng đi ra khỏi phòng, nhưng rồi mẹ chồng xộc vào mà không gõ cửa. Thấy chồng nằm dưới sàn và chỉ thò đầu ra, bà tắt tivi và hỏi Hiền đâu. Chồng Hiền cười và nói Hiền đang rúc dưới chăn. Hiền cảm thấy rất ngượng, nhưng mẹ chồng cũng có vẻ hiểu và quay ra.
Trước khi ra ngoài, bà nói câu “Sư bố cô cậu, chưa đi ngủ đã….”. Hiền cảm thấy rất ngượng ngùng và xấu hổ với mẹ chồng. Khi mẹ chồng đã ra khỏi phòng, Hiền vẫn không dám nhúc nhích, ước gì có chỗ nào để chui xuống. Tương tự, vợ chồng Dương Ba La, Hà Đông cũng gặp tình huống khó xử. Họ vẫn sống chung với bố mẹ chồng và em chồng 19 tuổi, vô tâm. Một hôm, vì chủ quan không chốt cửa trong lúc riêng tư, họ bị em chồng bắt gặp khi nó gõ cửa và gọi to.
Mặc dù biết em chồng gọi, nhưng vì đang "lâm trận", chúng mình chỉ im lặng không mở cửa. Không yên tâm, mình vội chạy vào nhà tắm và khóa cửa. Tưởng em chồng sẽ hiểu, nào ngờ nó vẫn đẩy cửa vào, khiến chồng mình hoảng hốt. Dương kể lúc đó chồng nằm trên giường, còn mình đứng yên trong nhà tắm. Em chồng thấy anh trai nằm đó liền hỏi về cái USB và thắc mắc sao không ai thưa. Mình cười đau cả bụng, nhưng chuyện chưa dừng lại. Khi chuẩn bị quay đi, em chồng nhìn thấy bao cao su trên giường, hỏi đây là gì rồi lập tức chuồn thẳng. Sau sự cố, nó có vẻ ngượng ngùng, không lên phòng vài ngày, nhưng mọi chuyện lại trở về như cũ.
Để cẩn thận hơn, Dương đã mua một chiếc rèm cho cửa phòng. Nhưng cách đây gần một tháng, vào một sáng lạnh, hai vợ chồng mất ngủ. Chồng xuống lấy nước nóng, quên chốt cửa. Khi đang tập thể dục, thằng em chồng kéo rèm vào phòng. Bị bất ngờ, mình chỉ kịp trùm chăn kín. Dù còn tối, em chồng vẫn biết vợ chồng mình đang làm gì. Chồng mình tức giận quát em vô duyên vì vào phòng lúc tờ mờ sáng. Em chồng giải thích tưởng anh chị đã thức nên vào lấy đồ.
Nói xong, nó ngượng quá chạy xuống nhà. Sau hai lần bị em chồng bắt gặp, Dương luôn đóng kín cửa phòng khi ngủ và khi đi làm để tránh bị nhìn vào. Cô thực hiện quan niệm rằng phòng ngủ là riêng tư, không ai được vào ban ngày.



Source: https://afamily.vn/bi-hai-vo-chong-bi-bat-gap-khi-dang-hu-hi-20131226011216232.chn